Trích:
ninh viết

Ham vui quá nên tôi bỏ qua lời tuyên thệ "chỉ uống vodka". Sau ba tăng uống rượu, trong bụng đã đầy vodka, nhưng khi hết chai Absolut thì đánh liều ... chơi bia tiếp, và nó đã dẫn lưu cho vodka khai hỏa. 
Hu hu 
|
Buổi sáng trong giờ làm việc, đọc lén tường thuật của chị Anh Thư (mà khổ, bài viết thì
nai náng tràn trề quá cơ!

), đến đoạn này cứ nghĩ mãi: không biết bác giai nào được ghé tai thầm thì nhỉ? Số đỏ thía!
Ôi ôi, thì ra là bác Ninh ạ?!
Bác Ninh mau đăng ký "nhãn hiệu độc quyền" với bác Cả Mì và Thư ký đi nhá, nếu không, cuộc gặp sau chắc sẽ có nhiều bác copy chiêu này để được nàng Thư ký 2 thầm thì đấy ạh,