View Single Post
  #11  
Cũ 10-12-2010, 06:56
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Anh Thư viết Xem bài viết
Các bác thân mến!
...
Riêng AT ăn vạ bác Koc kịch liệt nè vì cái quả trốn nợ, cả 2 số ĐT hôm đó đều không gọi được nhé. Hôm nay thì AT quyết định bật mí cho cả làng phân xử giùm. Chuyện nợ nần là từ hôm các bác tụ tập ở QKMT đón bác Xamova ấy. Bác Koc âm thầm đi mà chẳng rủ gì nhau, ra đến nơi rồi, ngồi chễm chệ với bác Nish, bác Xamova, OT, Htienkenzo...mới gọi điện mời AT ăn qua loa. Mà AT thì lúc đó vẫn đang thời gian nghỉ dưỡng buồn hiu ở nhà mới tức chứ. Thế là AT mới sụt sùi trách móc, bác Koc lúc đó trong người đã thấm đẫm nước mắt bạch dương rồi cho nên mới tá hỏa lên dỗ dành: "thôi mà, mai mốt anh mang trứng hổ về cho..." AT lúc đó cũng đang giận Hổ già ngùn ngụt vì cái tội lén lút đi chơi cho nên mới nói: "em ứ thèm trứng hổ nữa, em muốn trứng koc cơ..." đương nhiên là bác Koc nhà ta phải hứa rất trịnh trọng là AT muốn gì sẽ được nấy.
...
AT
Vâng! Đúng thế, bác AT. à! Hôm ấy tôi ngồi bên cạnh bác Kóc, nghe bác í "sụt sùi" hứa rất chi là "zồ-man-tíc"! Híc!... Cứ tưởng là đợt này bác Kóc về thì AT. sẽ trúng quả đậm! Thật thế hả bác AT. ? Không nhẽ phú phàng vậy sao?
Thế nên mới biết: Đừng nghe những gì bác Kóc hứa! Hãy nhìn những gì bác Kóc làm!
Thôi mà bác AT. ! Ông Trời có mắt cả mà!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Hoa May (10-12-2010), micha53 (10-12-2010), ninh (10-12-2010), Old Tiger (10-12-2010), sad angel (10-12-2010), vidinhdhkt (13-12-2010)