Bức tượng trên mới dựng năm 1991, là tác phẩm của Mikhail Semyakin. Đúng là nó ở trên đảo Thỏ như daquen viết, nhưng có thể địa danh này có nhiều người sẽ thấy lạ. Chi bằng ta viết: tượng này nằm trong khuôn viên pháo đài Petropavlovsk, còn pháo đài thì nằm trên đảo Thỏ, phía bên kia sông Neva là bảo tàng Ermitazh.
Đây là bức tượng khá kỳ dị, mô tả Pi-ốt đại đế như một ông già có cái đầu nhỏ tí, trái với các bức tranh và bức tượng khác thường mô tả ông là một người đàn ông mắt lồi, oai vệ (như bức tượng dựng sau đó 6 năm, trên sông Moskva gần mạn Park kultury). Bất cứ ai đứng xem tượng, đều không kìm nổi mong muốn được...xoa đầu gối của Pi-ốt đại đế, có lẽ chính vì thế mà phần đầu gối của tượng lúc nào cũng bóng lừ.