Trích:
baodung viết
Cảm ơn bác Kok Khơ Me về tin mới (đối với baodung). Có điều xin thắc mắc nhỏ là vì sao chia ra các phân hội mà cấp trưởng lại là chi hội trưởng?
|
Cái này chắc là sự sơ suất của Chủ nhân blog thôi các Bác, nội dung thông tin đã rõ. Vừa dân quân vừa chính qui kết hợp nên ra vậy đấy, hic!
Kóc nhớ có dạo đầu những năm 80, trong các đơn vị có đợt chỉnh huấn về xưng hô. Cấm tiệt kiểu " bác bác, chú chú" rồi xưng lúc "cháu, lúc em" mà bắt buộc phải một điều "Thủ trưởng" hai điều "Thủ trưởng" rồi xưng "Tôi" kèm cấp bậc, chức vụ. Không biết bây giờ còn nghiêm vậy không?
@ngbinhdi: Đúng là anh em MADI có khá đông người được quân đội cử đi học, đặc biệt 2 ngành Sân Bay và Máy Thi Công.