Chào hai bạn Vân-Thắng.
Các bạn mới sang học và có những lo lắng chính đáng, xưa nay ai ra nước ngoài tiếp xúc với ngôn ngữ khác cũng đều như vậy cả, chỉ có giai đoạn bỡ ngỡ nhanh chậm tùy người, và cuối cùng thì cũng qua hết.
Bạn Vân hỏi về cách nhớ lâu làm tôi nhớ lại chuyện với mình hồi đó: khi mới sang tôi ở cùng phòng một anh năm cuối. Có một chàng năm hai hay sang hỏi anh ấy về ngữ nghĩa và từ vựng, rồi phàn nàn sao tự mình hay quên thế thì bị anh cùng phòng tôi gắt: cái gì không muốn nhớ thì làm sao nhớ được?

- không muốn nhớ vì ỷ vào việc sẵn có người giải đáp hay tự cho là “nhớ chẳng để làm gì”.
Có người nhớ từ bằng cách viết ra từ đó 10-20 lần hay nhiều hơn nữa, có người cứ đọc thật nhiều truyện theo lĩnh vực mình thích, có người đọc to thành tiếng nhiều lần hay đọc thầm trong đầu....lại có một chàng Phi châu sau vài tháng vọt từ số không đến giao tiếp thông thường theo bí quyết: kiếm một cô bồ Nga học cho nhanh...Chuyện từ vựng sẽ qua nhanh sau năm đầu, nhưng chủ yếu phải luôn làm giàu nó mà không được có điểm dừng, vì nên hiểu từ vựng là vô hạn...
Người VN ta có tâm lý “nhát” ngoại ngữ khi nói và sửa sai khi sai. Nếu cứ “nói tràn” thật mạnh dạn và nhớ sửa sai ngay nếu biết mình sai thì tiến bộ nhanh thôi. Chỉ 6 tháng sau bạn sẽ tự cười mình khi nhớ lại những ngày đầu