Trích:
Old Tiger viết
Cảm ơn bác Koc đã cho thấy những điều diệu kỳ của con người làm ra.
Em cứ thắc mắc mần reng mà họ nhớ để đi đúng đường được nhỉ? Riêng em có mỗi cái ngã tư hai đường giao nhau mà nhiều khi vẫn đi lộn. 
|
Ở bển mà không đi theo
biển báo thì xin mời bỏ tiền mua xăng và trả phí, coi như "
học phí cho sự lơ đãng".
Ở ngã 4 mà Bác Hổ còn nhầm thì đơn giản thôi: "
ra đường nhớ cơm, về nhà nhớ phở", không giả bộ nhầm mới là lạ đó!
p/s Kóc sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề "biển báo giao thông" để thấy những bất cập, bất hợp lý, thô thiển và nhầm lẫn tại nhiều nơi.