View Single Post
  #433  
Cũ 08-12-2010, 10:04
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Chà, cái hôm VN thắng Miến tưng bừng thì anh BLV chả cao hứng tán "Inđô gọi - VN trả lời!" là gì. Thế rồi Inđô gọi khản cả cổ mà VN cứ im như thóc...
Nghe ông gì Tổng cục phó bảo "VN là đội bóng có bản sắc dân tộc nên không...lấy Tây" thấy cứ vô lý thế nào ấy. Hôm đá với Phi mà có 2 thằng Kesley và Rogerio chen chúc xô đẩy với mấy thằng Phi thì thắng là cái chắc. Thủ môn thì Tấn Trường và Đinh Hoàng La là quá ổn (Hồng Sơn dạo này ngẩn ngơ như mất hồn!). Bây giờ thế giới phẳng rồi, một đội bóng có 3 VN dỏm và 17 VN xịn thì không phải đội bóng VN nữa à? Muốn giữ bản sắc dân tộc thì thuê HLV ngoại để đá theo kiểu ngoại làm gì nữa nhỉ? Cứ thử tưởng tượng xem - vứt hết mọi thứ đồ ngoại trong nhà đi thì cuộc sống chúng ta sẽ ra sao? Không TV, không Com-píu-tờ, không mô-bai, không tủ lạnh...Kỳ này Inđô hoặc Sinh hay Phi vô địch thì ta bĩu môi "nhờ có Tây mới vô địch - không thèm chấp!" chăng? Cứ xem tấm gương Mã thì biết: mấy năm nay Mã quyết giữ bản sắc dân tộc bằng cách tống cổ sạch các cầu thủ nước ngoài khỏi giải vô địch quốc gia - kết quả thế nào thì rõ rồi đấy!
Tối nay nếu không sốt ruột, cứ bình tĩnh sáng suốt thì thắng, chứ lại định "đè đầu cưỡi cổ" Sing thì thua. Biết đâu nhờ giời (chính xác ra là nhờ Miến) lại được nhất bảng cũng nên - lúc ấy ta làm gỏi thằng Mã cho hả giận (chết, lại chủ quan rồi - bài học Phi vẫn còn sờ sờ ra đấy!).
À, tớ mới đọc trên mạng một bình luận rất hay của ai đó: "Trong khu vực thì VN thấy chỉ có mỗi Thái là xứng tầm với mình, vì thế Thái bỏ đi không thèm chơi nữa thì đại gia VN chắc cũng theo Thái bỏ cuộc chơi này thôi".

Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 08-12-2010 thời gian gửi bài 10:22 Lý do: thêm
Trả lời kèm theo trích dẫn