Bác Kok à, em có phê phán gì những ai không mê phim ảnh phim iếc đâu. Như em đã viết, em chỉ "ngạc nhiên" thôi
Trích:
|
hungmgmi khá ngạc nhiên khi bản thân có những người quen dù đã trên chục năm gắn bó với mảnh đất Nga, nhưng lại xa lạ hoàn toàn hoặc không hề quan tâm đến những chủ đề mà Vania đang hàng ngày đóng góp bài v
|
Những chủ đề đó, như đã viết trên, là:
Trích:
|
văn học và nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thứ bảy
|
Sở thích mỗi người một kiểu, có người thích đọc, thích xem, thích nghe, lọ mọ tìm hiểu, dịch dọt này nọ, có người lại chỉ thích giải trí kiểu khác chẳng hạn...cho nên em nào dám nói gì. Còn cảm nhận của em về bác (dù em chưa có hân hạnh gặp mặt) và về những gì bác đã bỏ công sức đóng góp cho NNN của chúng ta, em đã nói với bác qua điện thoại rồi, bác quên rồi sao?