Trích:
rung_bach_duong viết
Em nhớ ngày xưa quần áo thì tự thiết kế, tự may, áo len tự đan, tóc thì "đè nhau ra' tự cắt nên những tác phẩm tóc úp niêu như thế này phổ biến thời ấy 
|
Đúng vậy chị Rừng ạ. Tất cả đều tự biên tụ diễn. Quần áo thì kiếm được chiếc máy khâu 62 Rup quay tay tự cắt cắt, may may cho nhau mà mặc. Rồi may cả quần bò gắn mác Levi's đểu nữa. Gần chục năm em ở Nga chẳng biết cái Прикмахерская là gì, anh em tự cắt tóc cho nhau, cho cả bọn con gái nữa.
Tóc thì thường để dài, giờ nhìn lại thấy mà ghê. Thời đó còn đỏi khổ, thằng cộng nào cũng gầy còm như quỷ đói, ấy thế mà để tóc rõ dài, phủ tai phủ cổ áo. Nhìn vốn đã rợ còn rợ hơn. Những năm đầu 80 thế giới đã là mốt quần ống tuýp, tóc ngắn. Ấy thế mà anh em cộng nhà ta vẫn quần loe tóc dài không giống ai, he he!!!