Trích:
ninh viết
Cuộc gặp gỡ tối thứ Bảy thật vui, chỉ thiếu các "sếp" của QKMN và những "tay máy". Tôi đến trễ, nhưng không trễ lắm nhờ có tinh thần rất cao (vượt qua hai độ theo kế hoạch có sẵn một cách thuyết phục).
Thôi, phần tường thuật để dành cho bác nhnam và bác Anh Thư, tôi trám chỗ trống bằng mấy bức ảnh "chụp cho có" - vì không ai chụp (lúc bác Lạc đã rời bàn đi rước con nên không có hình bác):
|
Cảm ơn bác Ninh bằng mấy bức ảnh "chẳng ai có", hihi
Bác Lạc lại "đi đón con" ạh? Em bắt đầu nghi ngờ lý do "trốn sớm" của bác rồi đấy nhé!
Hoan hô thư ký 2 của bác Mì Chả đã tập họp được 1 buổi tối đón khách vui. Nghe "giang hồ" đồn, bác Mì Chả đã chuẩn bị có quà to lắm cho thư ký giỏi đấy ạh!