Trích:
Hoa May viết
Tối nay có một cuộc gặp triệu tập nhanh để "Trà đạo" với bác nhnam và 2 người bạn - vợ chồng "SSSR".
|
Bọn em biết vậy nên ngay từ chiều "Quân khu" Quảng Ngãi đã triệu bác Mì Chả ra bờ sông Trà và lập một cầu trực tuyến với QKSG để cùng dùng trà.
Thật là thú vị: chúng em chẳng cần có gì, cứ gọi vào các mem của QKSG là được uống trà thỏa thích. Không những thế nhà em còn được vinh dự buôn dưa với khách "USSR" nữa. Hic! đã từ "nâu" không được "lói" tiếng Nga, tay chân vung loạn xạ qua điện thoại thế mà khách Nga vẫn hiểu mới lạ.
@ To các bác QK Đà Nẵng!
Chiều thứ 3 ngày 7.12 bác Micha53 sẽ ra Đà Nẵng và sáng thứ 4 sẽ bay về SG. Hổ em sẽ tháp tùng bác ý ra ĐN. Bác ý rất mong muốn được ọp ẹp với các mem của QK mình. Em đã thông báo với bác Nish. Vậy rất mong các bác thu xếp thời gian để gặp gỡ với "Cái đầu" của QKSG ạ.
Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.
Cảm ơn các bác.