Trích:
micha53 viết
Tớ lại muốn cho chị em đỡ vất vả chứ làm mất 2-3 tiếng mà nhậu có15 phút.
Còn nếu quyết định ở Văn thánh thì tớ sẽ chuyển gia vị ướp thịt nướng chính hiệu Nga do Đ/c Hungmgmi gởi tặng và đề nghị có cuộc thi làm xalat Nga, olivi.. cho chị em.
Tớ vẫn đăng kí món sườn heo xông khói nướng.
|
Ôi các gói gia vị ướp thịt nướng này hôm trước em hỏi ở cửa hàng Tai-ga trênTrần Quốc Toản mà không có, chắc em phải nhờ bác Hùng gà mì mua ngoài Hà Nội rồi gửi bạn Tanhia cầm vào quá.
Địa điểm thì để bác Trung chủ xị quyết, còn thực đơn chắc cứ như hôm ở Cá Chép thông qua mà hụt chưa ăn được ấy ạ: Có bors của người yêu bác Trung nấu, salat của các chị. Em vẫn đăng ký kefir và smetana nhé, để thử tay nghề. Kefir thì em chắc chắn làm được, còn smetana nếu không đạt thì ...em đi mua.
Nếu làm ở nhà bác micha, có thể xem phim được, em sẽ mang theo đĩa "Prikliutrenhia Surika", khoảng 4-5 phim hài ngắn, không biết các bác đã xem chưa. Có tập thì Surik học thi, anh chàng đi theo một cô bạn cùng khoa về tận nhà cùng ăn, cùng uống, cùng ... mà không biết ấy ạ. Còn tập khác Surik đi làm thêm hè ở công trường xây dựng, gặp đúng anh khuligan đi lao động cải tạo. Hài hước lắm ạ.