Trích:
Old Tiger viết
Nhà em cũng như bác Bản Đồ: thích quá cũng bấm Tks. Nhưng đọc được những dòng dưới đây của thư ký HM thì hoảng quá liền gỡ ngay. He he!!!
...
Thế thì phải 2, 3 tăng bác Ninh nhỉ?
Hôm qua ngồi hầu trà bác Mì Chả tại Quảng Ngãi em nghe bác cả SG gọi điện thoại cho thư ký của mình và rất lo lắng vì buổi op ep cuối tuần này bác ấy không thể có mặt. Em cũng thấy bác ấy dặn dò thư ký riêng rất kỹ càng và cụ thể. Em định cũng ngày ấy, giờ đấy bọn em ở ngoài này cũng tụ tập với bác Mì Chả. Ta sẽ lập một cầu truyền hình để bác Mi Chả có thể trực tiếp chỉ đạo cuộc đón tiếp các vị khách quý ở SG và chúng ta cùng cho nhau ăn uống qua loa, ý quên qua màn hình. 
|
Tôi cẩn thận nên lưỡng lự chưa vội Tks. ngay. May thật!
Bác
nhnam cũng "rủ" tôi vào Sài Gòn cùng với bác ấy để "chơi" tiếp!

Nhưng, "hổng dám đâu!"! Em chaaaaa ả! Sợ
zồi!
Chúc các bác Quân khu 7 "hội nghị" "thành công
zực zỡ"!