Trích:
Old Tiger viết
Tại Quảng Ngãi em nghe bác cả SG gọi điện thoại cho thư ký của mình và rất lo lắng vì buổi op ep cuối tuần này bác ấy không thể có mặt. Em cũng thấy bác ấy dặn dò thư ký riêng rất kỹ càng và cụ thể.
|
Vâng, bác Micha dù bận rộn và lo buồn chuyện riêng, vẫn không quên trách nhiệm là Thủ Lĩnh!
Bác ấy ủy quyền và yêu cầu HM lo việc đón khách chu đáo và đông đủ. Xin vâng.
Có một yêu cầu HM thấy hơi khó: đó là làm sao
mời được bác Lê Bình đến gặp mặt chiều nay.
Bác Lê Bình đã trình làng những tấm ảnh hoa lá và phong cảnh .. rất đẹp. Nếu bác đến gặp bác Mai - nhiếp ảnh gia gạo cội - để "Trà đạo" cùng cả hội MN, thì còn gì vui bằng!
Alllooooo! Bác Lê Bình ở đâu, vui lòng trả lời cho em một tiếng nhé!
Chân thành cảm ơn!