View Single Post
  #41  
Cũ 12-03-2008, 19:23
Baba Yaga's Avatar
Baba Yaga Baba Yaga is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

Trích:
DASAEV viết Xem bài viết
- Thứ nhất, tôi chỉ chửi tay phóng viên của báo Bình Dương vì tội nói phét ... Từ trước đến nay tôi chưa nặng lời hay thóa mạ bất kỳ thành viên nào trên diễn đàn này.
Thứ hai, tôi biết rằng vốn ngoại ngữ, trình độ hiểu biết về quân sự của tôi rất kém và tôi không bao giờ muốn lòe bịp bất cứ ai như bạn nói.
Thứ ba, tuổi tác trên thế giới ảo này không nói lên được điều gì. Anh có kiến thức sâu rộng thì mọi người nể, anh viết những gì vui vui thì mọi người thích. Thế thôi.
Này tên Dasaev, kẻ hàm hồ nhất trong số những kẻ hàm hồ kia, ngươi ăn nói hồ đồ quá, làm mụ già rừng Nga, vốn chẳng mấy khi quan tâm đến các thứ ít công dụng hơn cái chổi bạch dương, phải lên tiếng.
Thứ nhất, chửi ai cũng là chửi, cũng là đáng trách. Ngươi đã chửi, lại còn chửi sau lưng người ta là đáng trách gấp hai lần.
Thứ hai, khiêm tốn là tốt đấy, người ta hay nói, cái gì mà khiêm tốn trang điểm cho người ta ấy mà, ta không tin đâu. Giọng văn của ngươi bốc cái mùi khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, chối lắm, chối lắm.
Thứ ba, thế giới nào thì ngươi cũng phải tôn trọng người lớn tuổi chứ. Rừng Nga nhà ta tuy ảo mà thật, thật lắm đấy... Ngươi tưởng chút kiến thức vụn của ngươi đã khiến ai đó thấy vui thích và nể phục ngươi đấy hẳn.

@Nthach: Hỡi Nthach hiền hậu nhất trong số những người hiền trong đội ngũ thường được gọi bằng cái từ cao quý là moderator kia, người hãy làm việc đi chứ! Dẹp loạn, quét nhà vốn là việc mà ngươi được giao phó mà.
Trả lời kèm theo trích dẫn