Trích:
hungmgmi viết
Hôm nay hungmgmi xem cùng cụ Bình Dị, quân ta thắng 7-1, hêhêhê  . Mong sao ta đừng lên mây, vì 2 đội Phi và Sin mới là thuốc thử thật sự.
|
A lúi,
Hùng mì gà nhanh thế nhở, lại còn tỉnh như sáo sậu mà vào 3N được mới kinh chứ.
Ba anh em, 2 Nga thật, một Nga giả cầy đánh ngã một ông Putin, cứ ngỡ là về đến nhà thì chỉ có Nga-áo = ngáo, ai ngờ miềng phi về, lấy được chai rượu đi gửi bạn hiền phương xa xong, về vẫn còn ngây ngất mà dòm vào đây đã thấy bác Mì gà post được bài rồi, ghê thật. Lần sau làm ông Putin béo xem bác này có trụ được không. Một ông không đặng thì điều 2 ông, chả lẽ Putin khỏe chơi giu-đô thế mà 2 ông không quật ngã nổi một gã VN? Có nhẽ đâu thế!
Hì hì, đội VN xưa nay
chiền thống rùi, đốt thử (mấy trận đầu) thì nổ to lắm, cơ mà ăn nhau lại là cái quả đốt pháo thật kia. Chờ xem vậy, quen mui như năm kia, sát trận cuối cùng nhà miềng đi
bão đêm (bão với lốc cái con khỉ, tắc ở Bờ Hồ cả tiếng chả nhích được mét nào), năm nay cũng sẽ lại vậy để xem có ăn cái giải rút nào chăng. Úi xời, nói thế thôi chứ cũng mong đội VN vô địch lắm.