Trích:
nthach viết
Xin chào DASAEV
Ở đây đang theo dòng vấn đề là "liệu chúng ta có cái tiến gì cho tên lửa SAM 2 không!" vậy nên tôi đã dẫn chứng một bài báo viết về vấn đề này chứ hoàn toàn không có và chưa hề một dẫn chứng nào về tầm bay hoặc các đặc tính kỹ thuật của nó (vì tôi cũng ít hiểu biết về tên lửa). Kể cả vấn đề "cải tiến" cũng còn chưa rõ nữa là bàn sang vấn đề khác. Do đó chúng ta đang mới đang nói chuyên trên một khía cạnh thời sự chứ không hề có đan xen vào phương diện kỹ thuật. Xin nói thêm ngoài lề, mỗi dòng vũ khí thì có rất nhiều chủng loại kể cả là khi chúng cùng sản xuất trong một năm, nhưng các tính năng kỹ thuật của nó đều có thể khác nhau.
Tại sao tôi lại phản ứng mạnh với bạn như vây? (tôi xin phép được gọi như vậy vì xem giọng văn tôi đoán chắc là còn trẻ). Mỗi chúng ta dù đang ở một vị trí nào hoặc ở trình độ nào đi nữa thì cũng không nên mạt sát người khác một cách nặng nề như vậy cho dù đó là một người điên đi nữa . Ở đây tôi đã cho bạn thấy một điều rằng: Bị người khác mới chỉ nói mát một câu (tôi đã cho câu này trong ngoặc kép"") thì thật là tức giận. Vậy ta có nên chỉ trích người khác mà ngay đến mình vẫn còn mù mờ và còn đang dẫn chứng linh tinh? Tôi xin chấm dứt dòng thời sự này tại đây, và mong rằng tất cả các mục trong diễn đàn của chúng ta không còn tồn tại những lối hành văn theo kiểu này nữa. Cảm ơn mọi người đã hoan hô
|
Thứ nhất, tôi chỉ chửi tay phóng viên của báo Bình Dương vì tội nói phét mà tôi đã đưa ra dẫn chứng chứ tôi
không phủ nhận Việt Nam có cải tiến SA-2. Có rất nhiều tài liệu cả tiếng Việt, Nga, Anh nói rằng tầm bắn của SA-2 đều lớn hơn trần bay tối đa của B-52, chưa kể trong chiến tranh Việt Nam, để ném bom cho chính xác thì trần bay còn thấp hơn nhiều.
Từ trước đến nay tôi chưa nặng lời hay thóa mạ bất kỳ thành viên nào trên diễn đàn này.
Thứ hai, tôi biết rằng vốn ngoại ngữ, trình độ hiểu biết về quân sự của tôi rất kém và tôi không bao giờ muốn lòe bịp bất cứ ai như bạn nói.
Thứ ba, tuổi tác trên thế giới ảo này không nói lên được điều gì. Anh có kiến thức sâu rộng thì mọi người nể, anh viết những gì vui vui thì mọi người thích. Thế thôi.