Trích:
Hoa May viết
...Tóm lại, có lẽ bác OT đã một chút sai khi đặt tên "thớt" này và vài lời đề tựa ban đầu. Nhưng thiết nghĩ, cũng là chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đáng căng thẳng dài dòng thế đâu các bác ạ.
Hoa May nghĩ, đơn giản, bác OT đề nghị BQT chuyển đổi tên đi. Xóa thì rất không nên, vì phần lớn các bài viết và hình ảnh ở đây đã có khá nhiều thành viên nhấn "cảm ơn" ủng hộ...
|
Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác Hoa May. Thực ra vấn đề ở đây không có gì nghiêm trọng và rắc rối các bác ạ, chỉ cần cùng bàn bạc trong sự thân thiện, chân thành để đi đến hướng giải quyết chung.
@ bác Old Tiger: em chưa có hân hạnh "chạm trán" bác

, nhưng được cái cũng đọc kha khá bài viết của bác. Theo cảm nhận cá nhân em, bác là người thẳng thắn, bộc trực, nồng nhiệt và rất tình cảm, nhưng mà bác nóng tính quá ạ.
(Iem không biết tiếng Nga, mà iem cũng hổng có ở Hè Nậu đâu bác nhe. Nếu nói thế mà bác vẫn I know you are who
thì em biết là 99% mình bị "lô nặng" rồi, hehe).
Thực ra ý kiến của các bác trong ban BQT là hợp lí đấy bác. Iem thấy bác có thể chia nhỏ bộ
xiêu tập của bác vào những thớt phù hợp, mỗi nơi một ít, vừa đảm bảo đúng chủ đề, lượng ảnh không quá tràn ngập, và
dấu ấn của bác lại được lan tỏa rộng rãi, phải không ạ?
Cá nhân iem thấy như thế hay hơn bác ạ, dù là hơi cực cho bác một
xí, nhưng mà
xời ơi,
chiệng nhỏ thôi, phải không bác?
Iem thấy bác là cứ hay dọa một xóa, hai xóa, rồi cả
lượn nữa chứ! Bác nói thế thôi, chứ chắc chắn bác chả muốn tấm lòng của mình bị gỡ bỏ đâu, phải không bác? Thôi thì vì tập thể một chút bác ạ, iem đảm bảo là chất lượng hình ảnh
vưỡn tốt như thường, mà giá trị thì có lẽ lại hay hơn hẳn, vì như nhà em đây ạ, nhấn phím cảm ơn mà khỏi phải đắn đo, suy nghĩ, vì không biết mình làm thế có vô tình ủng hộ bên nào không, trong khi ý kiến của ai cũng có lí cả, thế mới khổ!
Bác ạ, với lại bác cũng thông cảm cho BQT một chút. Iem là iem cảm ơn các bác ấy nhiều lắm, vì không chỉ tham gia với tư cách là thành viên, các bác ấy còn phải có trách nhiệm sao cho hoạt động của diễn đàn đạt được hiệu quả tối ưu nhất, các bài viết không chỉ chất lượng mà còn phải có sự sắp xếp, tổ chức sao cho cụ thể, đúng chủ đề để tiện theo dõi.
Còn vấn đề
bót ảnh chân dung thì cũng cần xem xét bác ạ. Em chẳng nói đâu xa, sau nhiều sự kiện diễn đàn bị quấy phá (như vụ đêm 20/11 vừa rồi), khiến em nhiều khi đâm sờ sợ cái tính hai mặt của thế giới ảo bác ạ. Diễn đàn của chúng ta đâu thể giới hạn người xem, mà đâu phải ai cũng đầy thiện chí đâu bác. Số xui cho nhà em lỡ đọc phải vài bài,
(em có cái tật yếu bóng vía nên hơi hơi bị ám ảnh) mới thấy xã hội này vẫn còn nhiều rác rưởi quá! "Kẻ địch trong bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng", phải cẩn trọng bác ạ. Như nhà em lỡ đâu cũng có
nhỡ đắc tội với vài vị, khéo ra đường lại phải đề phòng khủng bố thì chết!
Vấn đề là vì diễn đàn chúng ta đặc biệt quá, thật quá bác ạ. Em cũng chẳng giấu em xài 2 nick cơ (cái này em đoán là nhiều bác biết, thôi thì thông cảm cho em ạ, em hứa không làm gì quá đáng đâu ạ). Dẫu chẳng ai biết cái
rung nhan em nó mần sao thì em cũng không dám dùng nick kia khi đề cập những vấn đề nhạy cảm, như khi tranh luận với những bác đáng tuổi cha chú mình,
dư lày cũng đỡ áy náy...
@ bác Cá Măng: bác nói trật nhé, cô Chaika cũng tham gia thớt này đấy chứ!
Trích:
chaika viết
Gửi tặng bác Hổ thêm bức này để bác bổ sung vào "góc kỳ niệm" (Bức ảnh nổi tiếng do bác Geo chụp, CK mạn phép "dizai" lại một tý, mong bác Geo đừng giận  )...
|
Muốn mọi người tôn trọng mình, trước tiên hãy học cách tôn trọng mọi người

.