View Single Post
  #34  
Cũ 27-11-2010, 14:15
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Cá Măng viết Xem bài viết
Thưa các bác!
Tôi xin phép có ý kiến thế này:

Đã nói ngay từ đầu là không ai cấm post ảnh, nhưng là con người nói chung và công dân mạng nói riêng thì phải biết ý. Ảnh nào đẹp thì hẵng đưa lên. Còn những ảnh gặp gỡ giữa một vài thành viên và ảnh đơn thuần miêu tả đưa lên nhiều quá người ta đánh giá. Tôi thấy ảnh chụp mấy cái hộp cơm của bác ở trên tàu nó vô cùng phản cảm. Các bác có thể nói rằng không thích thì đừng đọc. Tôi chả mấy khi đọc nhưng những người khách vãng lai và BQT thì phải đọc. Không có ai nói thì cứ tưởng là hay. Có một số bác sống trên lưng người khác mà cứ tưởng là hay đấy. Nói quá nhiều về ""Diễn đàn là không gian ảo, nhưng cuộc gặp gỡ là thật". Thật thì sao??? Thật sao không gửi vào mail group ấy? Mỗi diễn đàn có một tiêu chí riêng. Các bác đọc báo mà xem "ngay cả ở một số nước phương Tây thì người khỏa thân trong nhà mà mở cửa sổ cũng bị phạt nặng vì lý do làm hại đến thuần phong mỹ tục". Ảnh của bác Geo hay bác Mai hay bác Chaika đưa lên đây đầy mà không ai nói gì vì người ta post có chọn lựa, bác ạ, ảnh người ta thể hiện cái tư duy của người ta. Sao em thấy các bác đi nhiều học lắm mà có việc đơn giản cũng phải giải thích nhiều thế hả bác???
Tôi chịu khó dành thời gian để "gõ" cho bác:
-"Ảnh nào đẹp thì hẵng đưa lên".Theo bác, thế nào là đẹp? Bác định nói về Mỹ học cơ à? Mỹ học Tư duy, Mỹ học Hành động, Mỹ học Ngôn từ...?
-"người ta đánh giá". Ai đánh giá? Đánh giá thế nào? Bác à? Tùy bác nhá!
-"Tôi thấy ảnh chụp mấy cái hộp cơm của bác ở trên tàu nó vô cùng phản cảm". Tôi không định "tả" cái gọi là đẹp, thiện cảm ở đây! Cái được gọi là Đẹp, Thiện cảm tôi chỉ mới ở dạng vỡ lòng A, Bê, Xê!

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết

Bữa "điểm tâm" trưa trên "tàu thấp tốc". Nhõn hai nhăm NMT!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hộp cơm này, hành khách được nhà Tàu Thống Nhất "phục vụ" với giá 25.000 đồng. Họ nhai, nuốt cho... xong, cho tròn bữa. Họ nói với tôi thế! Tôi mua ở Ga Bồng Sơn hộp cơm "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" chỉ 20.000 đồng. Tiếc rằng tôi không ghi lại được cốc nước được gọi là Canh trên Tàu phục vụ! Có hành khách đã gọi nhân viên đến và hắt ra cửa sổ. Vảng vất vài cọng gọi là rau dính trên lưới bảo hiểm! Tôi chứng kiến tận mắt, bác ạ!
-"bác sống trên lưng người khác". Tôi đang sống trên lưng của bác à? Thành thật xin lỗi nhé! Để tôi leo xuống.
-"Ảnh của bác Geo hay bác Mai hay bác Chaika đưa lên đây đầy mà không ai nói gì vì người ta post có chọn lựa". Bác có biết được suy nghĩ của người khác không mà lại cho rằng, tôi "không có chọn lựa"?
-"ảnh người ta thể hiện cái tư duy của người ta". Điều này bác Kóc nói rồi. Miễn nói tiếp!
-"bác đi nhiều học lắm". Tôi chưa bao giờ vỗ ngực như thế cả!

Nhưng không có nghĩa là bác "phải giải thích nhiều thế hả bác???". Bác định "dạy" người khác cơ à? Giải thích nhiều thì tôi mới biết? Có thể! Bởi, óc tôi có 1 phần rơm, 4 phần bã đậu!

Bác nên thận trọng trong lời nói và đánh giá người khác! Ông bà mình cũng có câu này:

"Chuột Chù chê khỉ rằng hôi.
Khỉ mới trả lời, cả họ mày thơm!"


Trân trọng!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 27-11-2010 thời gian gửi bài 18:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Cá Măng (27-11-2010), Old Tiger (27-11-2010), sad angel (27-11-2010)