Trích:
|
Khoảnh khắc có thể là một cái nháy mắt, một phút hay 24 giờ. Và cả cuộc đời chúng tá cũng chỉ là một khoảnh khắc!
|
Lời giải thích trên đây của bác Hổ khiến em rút lại đánh giá OT"là một người có biết chút về ảnh" trong bài trước. Câu trên có thể đúng với đời sống con người nói chung, nhưng đối với nhiếp ảnh thì...trật lấc hoàn toàn. Những ảnh phong cảnh trên (tượng đài, nhũ thạch, tàu bè...) mà vẫn được quan niệm là "khoảnh khắc" thì đúng là chịu rồi

.
Tôi mới xem lại tít của topic này, để tìm hiểu sao bác Hổ vẫn tiếp tục post ảnh phong cảnh vào đây. Thì thấy tên như sau:
Trích:
|
Góc kỷ niệm - Những khoảnh khác khó quên
|
Hóa ra ý đồ của bác ấy không phải là chụp "khoảnh khắc", mà muốn đây sẽ là những "khoảnh" riêng, "khác" với những khoảnh của các bác khác đã từng có trên NNN


.
Ồ, nếu vậy thì lại khác rồi. Rứa thì chủ "thớt" thích post cái chi vô đây mà nỏ được. Tui sẽ không có ý kiến chi nữa.