View Single Post
  #2  
Cũ 11-03-2008, 16:26
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Những chiếc tăng trên chiếc Bolinder này không còn khả năng đổ bộ và đã bị phá hủy

Khi đó không còn có người đánh tín hiệu cho những chiếc Bolinder để tiến vào. Nhưng bất chấp vấn đề đó, họ vẫn được lệnh vào bờ. Hầu hết những chiếc tàu thủy dễ bị tấn công của lực lượng đổ bộ được tổ chức vào bờ đầu tiến, quyết định này không chỉ là định mệnh của riêng chúng mà còn cho cả định mệnh của những chiếc xe tăng mà chúng đang chuyên chở.
Khoảng 20 – 25 phút sau khi bắt đầu tiến hành cuộc đổ bộ. Cùng thời điểm đó, các lính thủy thuộc biệt đội đột kích đã đổ bộ được lên bãi mìn trên bờ dưới một trận cuồng phong dữ dội của súng máy và súng cối của địch khạc đạn như mưa, họ đang cố gắng chiếm bằng được phòng tuyến đầu tiến trên chiến hào của quân Romany. Một cây đèn pha của địch đang đặt ở bên cánh phải của cuộc đổ bộ, bất chợt quét ánh đèn trúng vào các sà lan của ta đang trườn đi chậm chạp trong đêm tối, lập tức một trận bão lửa điên cuồng của địch dập xuống, nhấn chìm chúng. Trong khu vực đổ bộ của ta, một hàng phòng thủ chống đổ bộ của địch gồm 2 – 3 mặt trận và một khẩu đội pháo phòng không cùng với một hỏa lực quan trọng nữa trong hàng phòng thủ là súng cối. Trận mưa đạn đầu tiên của pháo binh và súng cối địch đã gây ra hư hại nặng nề cho chiếc Bolinder số 2 và chiếc tàu dắt của nó, "Gelendzhik." cả hai chiếc này đã mau chóng bị tấn công bởi đạn pháo địch, chúng lập tức bị mất khả năng di chuyển và bắt đầu chìm. Tại thời khắc này, vị trí chiếc tàu còn vào khoảng 250 – 300 mét và vẫn còn có những đượt sóng biển đánh vào bờ ào ạt. 350 lính thủy đánh bộ cùng với các chiến sĩ tăng của ta hiện đang ở trên bong tàu, họ không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải nhảy xuống biển băng giá và cố gắng bơi vào bờ. Vấn đề này cũng có thể nhận ra rằng, tất cả họ sẽ phải chịu đựng một trận mưa đạn bởi các loại vũ khí hạng nhẹ của quân thù.
Các chiến sĩ tăng trên chiếc Bolinder số 4 có phần may mắn hơn. Bất chấp đạn pháo của địch bắn xối xả trên bờ, xà lan của họ vẫn tiếp tục ngoan cường tiến thẳng vào bờ. Còn khoảng 100 mét, mọi người cảm thấy bị rung lên dữ dội, chiếc Bolinder đã chạm vào một quả thép gai được thả ở chỗ nông, nước nhanh chóng ùa vào trong thân tàu và bụng của nó lập tức bị chìm xuống. May thay, độ sâu mà chiếc xà lan đang chìm không cản trở được sự đổ bộ của những chiếc xe tăng mà trong lúc này, chúng từng chiếc một cũng đang bị nước tràn vào trong. Chiếc Bolinder bất động ngay lập tức là điểm ngắm cho các loại súng của địch, chẳng bao lâu sau nó phải hứng chịu những sự điên cuồng bởi đạn pháo quân thù. Nhưng, toàn bộ thủy đoàn và các chiến sĩ của chúng ta đã lấy toàn bộ nghị lực để tố chức đội hình nhằm dập tắt hỏa lực của chúng. Một tiếng nổ lớn đã xé toang không trung, lực lượng tấn công của chúng ta đã triển khai và hỏa lực được thổi bùng lên, khoảng 7 – 8 chiếc xe tăng đã vọt ra khỏi chiếc xà làn và đổ bộ thành công vào đúng thời điểm này.
Các chiến sĩ tăng của chúng ta lập tức xông trận khi họ đã tiến đến bờ biển, nhưng lúc đầu họ chưa giành được nhiều thế trận. Một trận đánh dữ dội đã diến ra ngay trên bờ biển, trong vài lần, cuộc chiến được diễn ra đánh giáp lá cà ngay trong màn đen đêm tối. Khả năng quan sát từ phía trong xe tăng là rất khó vào lúc này, Các chiến sĩ tăng đã phải dựa vào ánh sáng của rocket và ánh lửa đạn từ xà lan bắn lên để dẫn đường. Tình trạng này cũng đã làm cho một số chiếc trở thành nạn nhân của khấu đội pháo 88 ly của Đức bắn ra từ phía Nam Ozereyka. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của xe tăng Xô Viết đã làm cho quân lính Romany phải khiếp sợ.

Trận đánh diễn ra được khoảng chừng một giờ, thì chiếc Bolinder số 6 còn lại đã tiếp cận được đến bờ biển. Lúc này, hỏa lực của địch trên bờ có phần yếu đi, nhưng chúng vẫn còn điên cuồng khạc đạn vào xà lan khi nó vừa mới vào được đến bờ. Chiếc tàu kéo SP-19 cũng phải hứng chịu tương tự. Dây cáp kéo bị cắt đứt và chiếc Bolinder bắt đầu xoay lại, nó nhanh chóng tiếp đất để xe tăng tiến hành đổ bộ lên bờ. Cũng khoảng thời gian này, chiếc tàu đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. Một vài chiếc trong số 8 chiếc xe tăng đã phải đổ bộ lên bờ trong màn lửa dày đặc. Trong các bức ảnh, ta có thể nhận thấy rằng, có ít nhất hai chiếc bị mất tháp pháo. Chỉ hy vọng rằng, biên đội đã thoát ra được khỏi chiếc xe tăng đã bị phá hủy này vào tại thời điểm đó.
Sự tổn thất của tất cả ba chiếc Bolinder và trên bờ bọn địch liên tiếp bắn phòng ngự đã làm cho kế hoạch đổ bộ từ những chiếc tàu chiến và tàu quét thủy của ta trở nên vô cùng khó khăn. Một vài lần trước 6 giờ sáng, những chiếc tàu thủy đã cố gắng tiếp cận bờ biển, nhưng những lần đó chúng ta đều bị sự kháng cự của địch vô cùng hung tợn và chúng ta lại phải rút lui với tổn thất rất lớn. Bình minh đã đến gần và e rằng bọn địch sẽ tổ chức không kích, vào hồi 6 giờ 20 phút, đại úy Basistyy đã ra tín hiệu cho các lực lượng đổ bộ tiến hành rút lui. Vào lúc này, tiếu đoàn 563, tiểu đoàn 142 và các bộ phận của hai tiểu đoàn khác thuộc lữ đoàn súng trường hải quân 255 cùng với các thủy thủ đoàn của những chiếc tàu đắm, tổng cộng có đến 1500 người đã đổ bộ được lên bờ, nhưng hoàn toàn không có một chiếc máy thu phát tín hiệu radio nào còn hoạt động được. Sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ của sở chỉ huy – ban tham mưu MSB 255 ( đại tá A. S. Potapov) hiện vẫn còn đang trên chiếc tàu chiến Krasnyy Adzharistan và chưa lên bờ được.
Mặc dù những chiếc tàu thủy đã rút lui, rất lạ kỳ là vào lúc bình minh, tình thế khó khăn của các đơn vị đã lên bờ trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Cho dù các đợt giao tranh không hề ngừng nghỉ lấy một phút, các sĩ quan chỉ huy hiện đã vào bờ, họ tự tập hợp các chiến sĩ thành từng nhóm và chỉ đạo họ phối hợp chiến đấu cùng với các biên đội tăng. Họ xác định mục tiêu và nhả đạn giết quân thù. Các chiến sĩ đã phải xông trận đánh giáp lá cà, giờ lại càng khó khăn hơn khi trận đánh tay đôi diễn ra trong đêm tối. Có rất nhiều lính tăng thoát ra khỏi những chiếc tăng bị phá hủy, họ tự trang bị vũ khí bằng những khẩu súng máy có trên xe và các loại súng trường khác và họ gia nhập vào các đơn vị bộ binh để rồi cùng nhau xông lên giáp chiến với quân thù



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Xe tăng M3 "Stuart" bị phá hủy trong trận đánh dưới làn mưa đạn của hàng phòng thủ địch

Chẳng bao lâu sau, các chiến sĩ của chúng ta cũng phát hiện ra một kẽ hở nhỏ trong hàng phòng thủ của quân Romany – một dải đất ven bờ không được canh phòng, vị trí mà sông Ozereyka chảy xuống một khe núi dốc. Cuộc tấn công bất ngờ do một đội quân hùng hậu của ta được tập hợp từ các tiểu đoàn MSB 255 và tiểu đoàn 563 tổ chức tiến quân vòng qua sườn phải hàng phòng thủ của địch và đánh thẳng vào phía sau lưng chúng tại vị trí ngôi làng Nam Ozereyka. Ai cũng biết rằng, nếu là quân Romany thì chúng sẽ có khả ngăn chặn được cuộc tấn công, nhưng ở vị trí này thì viên chỉ huy khẩu đội pháo phòng không 8.8 ly của Đức đã hoàn toàn bộ mất dũng khí. Xét về tình hình tại vị trí mà viên chỉ huy Đức đang chốt giữ, hắn cảm thấy mất hết hy vọng, vậy nên hắn cho phá hủy pháo và rút khỏi vị trí. Với quân lính Romany, vấn đề này như là một tín hiệu cho một chuyến bay chung. Chúng rút chạy hỗn loạn, theo như người đã mục sở thị thì chúng bị tổn thất hơn 500 tên vừa bị chết và bị trương trên chiến trường, và thêm nữa, gần 100 tên thuộc tiểu đoàn 2 và trung đoàn 53 bị bắt làm tù binh. Do đó, ngôi làng Nam Ozereyka được chúng ta mau chóng chiếm giữ ngay sau buổi bình minh, nhưng chúng ta chỉ còn lại không quá 700 – 800 binh sĩ cùng với tám chiếc xe tăng trong lực lượng tấn công.


Tất cả các diễn biến trong những sự kiện tiếp theo là kết quả của tác giả viết lại dựa theo các nguồn tài liệu khác.

Các biệt đội vẫn tiếp tục đổ bộ. Vào thời điểm này, bọn địch rất thiếu lực lượng có khả năng đánh chặn quân tấn công của chúng ta, nhưng chúng vẫn kháng cự quyết liệt. Cụ thể, vào hồi 12 giờ 35 sở chỉ huy quân đoàn 17 đã thông báo cho sở chỉ huy quân đoàn "A" rằng tiểu đoàn chống tăng thuộc sư đoàn bộ binh 73 của chúng đang đóng tại khu vực Nam Ozereyka đã phá hủy được ba chiếc "Stuart". Tuy nhiên vào chiều ngày 4 tháng hai, lính thủy của chúng ta đã tiến sát tới Glebovka và chiếm được vùng ngoại ô phía nam của nó. Trong lúc này, bộ tư lệnh Đức đã chuyển đến đây một số lực lượng rất đáng kể; một tiểu đoàn tăng, một tiểu đoàn súng trường núi, bốn tiểu đoàn pháo binh, hai khẩu đội chống tăng, và một đội súng chống tăng. Các lực lượng Romany cũng được tập hợp lại. Vào chiều hôm đó, chúng xua quân chiếm giữ các khu bờ biển trống vắng còn lại. Chiều cùng ngày, hai chiếc canô của ta từ Glendzhik đã tiến được vào bờ cùng với sự tấn công dữ dội trong bóng tối để nhằm mục đích thiết lập lại liên lạc với lực lượng tấn công, nhưng họ đã gặp phải một trận bắn phá điên đại của địch ngay ở trên bờ, cuối cùng họ phải quay về căn cứ. Xét đến khả năng các đơn vị tấn công có thể bị hy sinh trên bờ là không tránh khỏi, đô đốc Oktyabrskiy quyết định không đổ bộ thêm quân tiếp viện.
Tuy nhiên, các thủy thủ và lính tăng trên bờ vẫn tiếp tục chiến đấu mãnh liệt thêm vài ngày nữa. Mặc dù trên thực tế, không quân của chúng ta đã báo cáo rằng cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng vẫn không có phương sách nào có thể tiếp viện được cho các binh sĩ đang bị địch vây hãm. Vào thời điểm này, Bộ tư lệnh mặt trận và bộ tư lệnh hạm đội đã đi đến một quyết định, chuyển trục tấn công từ đầu cầu do cuộc đổ bộ thao diễn đã chiếm giữ được và tiến thẳng đến khu vực Myskhako-Stanichka (ngày nay địa danh này rất quen thuộc với mọi người với cái tên "Malaya Zemlya") và không được tiêu hao nhân lực dù là nhỏ nhất để với mục đích tiếp viện cho các đơn vị của ta đang bị vây hãm. Bị quân địch đè nén mọi mặt và thiếu đạn dược chầm trọng, lực lượng tấn công của chúng ta bị tổn thất nặng nề. Trên tháp pháo chính của những chiếc xe tăng còn lại hầu như cạn kiệt hết đạn dược, hai chiếc cuối cùng chỉ còn lại đạn cho súng máy đã được đưa ra bảo vệ chỗ ẩn náu cho thương binh, quân địch lập tức quay thẳng hướng hỏa lực vào chúng. Đến cuối ngày, chỉ còn khoảng 100 binh sĩ là còn có khả năng cầm súng chiến đấu. Lực lượng tấn công bị tổn thất tổng cộng theo như dữ liệu của bọn Đức, khoảng 630 chiến sĩ bị hy sinh và 542 người bị bắt làm tù binh. Trong đó có thể còn có thêm khoảng 200 người bị chết đuối trong thời gian đổ bộ.

Đến đêm, số còn lại của biệt đội được tách ra. khoảng 75 người do sĩ quan tiểu đoàn Kuzmin chỉ huy đã quyết định đột phá đến Myskhako và để lại 25 người còn lại chốt tại bờ hồ Abrau. Những người còn lại này đã may mắn gặp được quân du kích và họ đã trực tiếp liên lạc với sở chỉ huy, sau đó các binh sĩ được nhanh chóng di tản bằng canô. Chỉ có năm người trong đội hình đột phá đến được đầu cầu Myskhako sau 22 ngày đổ bổ. Trong số họ, không có một chiến sĩ xe tăng nào còn sống sót


Tác giả:
Miroslav Morozov


http://www.battlefield.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cartograph (11-03-2008), Gấu Misa (25-03-2008), hungmgmi (31-03-2008), MIG21bis (03-07-2010), Nina (01-04-2008), Nong_dan_wto (31-03-2008), Serguei Kouzmic (01-04-2008), Sunstar (18-03-2008), TLV (01-04-2008), tuong123 (12-03-2008)