Trích:
micha53 viết
Tôi cũng đã thăm nơi này, đúng hơn giờ chỉ còn là phế tích. Việc giới thiệu rất sơ sài ( mụ hết cả đầu vì khu A,B,C tượng C,D,E ...) mặc dù tiền của bỏ ra rất nhiều.
Cũng là một minh chứng cho sự bất lực của KHKT.
|
Bác nói đúng, rất đúng! Nhưng chỉ tương đối!
Thật ra, để làm công tác
Bảo tồn,
Tôn tạo,
Trùng tu,
Phục dựng đúng là cần phải có nhiều tiền, thậm chí phải rất nhiều, bác ạ!
Nhưng,
Trọng trách này phải được giao cho người có
kiến thức, có
tài năng và quan trọng là phải có
tâm và
tâm huyết! Tiền chi ra là để nghiên cứu trên cơ sở khoa học, văn hóa, phong tục tập quán vùng, miền, thời kỳ, thời đại... Người làm công tác này phải phân biệt một cách đầy lý tính để nhận định và đưa ra, cái nào cần phải Bảo tồn, cái nào cần phải Tôn tạo... Phục dựng? Chứ không phải là "Tô", "trét", "sơn", "phết" sao cho cố "ngốn" hết bằng ấy tiền! "
Thiếu hiểu biết cộng với tích cực thành phá hoại"!(Lenin)
Ở Việt Nam mình, chỉ có 01 Kts. chuyên ngành này thôi! - Tiến sỹ Kiến trúc HĐK.

Hình như ông ta cũng học ở CCCP!
Thế nên tôi rất, rất ngưỡng mộ và cảm phục Kts. người Ba Lan-Kts. KAZIK!