Trích:
hongducanh viết
Nếu em ra Hà Nội chắc sẽ có nhiều người đưa đón lắm, đặc biệt là Lão vidinhdhkt luôn đầy lòng nhiệt tình...
|
Ơ, bác Cả Hanoi lại ... "bán cái" kiểu này á, lỡ bác Vidinh bảo: "tớ vô can. "Bắn súng không nên thì phải đền đạn"" thì tủi thân em lắm, hichic
Trích:
nghiahoa viết
Em đã kính các bác về hình ảnh nhà em rồi, điện thoại cùi chuối mà! Nhưng dù sao cũng hay vì nhờ em mà các bác có thể "făn ta zy" ý tưởng! 
|
Hihi, công nhận bác Nghiahoa ...
niều thật đấy ạh! Em vốn biết tên tuổi của bác qua những bức ảnh hoa và thiên nhiên rất sắc nét, trau chuốt, nghệ thuật. Bỗng dưng bác trưng ra 1 loạt ảnh .. mờ sương ngộ nghĩnh thế này,