Trích:
dola911 viết
Thưa các bác là bác XMV đã đến Đông Hà một buổi trưa nắng đẹp trời.
Bác XMV, bác Lý, Dola911, bác Tiến Ma và các anh chị đã từng sống ở Nga cũng như chưa hề ở Nga đã có một cuộc ọp ẹp thật là vui, rất ấm cúng và cũng rất nhiệt tình.
|
Cảm ơn bác dola911 đã đưa tin kịp thời. Thế là nhà em yên tâm rùi. Và em cũng rất mừng quân số các bác ở Đông Hà đã nhiều. Mong các bác tiếp tục "giáo dục và kết nạp" thêm nữa ạ. Nhất định có dịp em sẽ ra chơi với các bác. Nhà em còn nợ cụ Lý nhiều lắm!
Chúc các bác mạnh khỏe và bình an!