Trích:
Hoa May viết
Chà chà, các bác định "khủng bố" bà con bằng cấp tập ảnh thế này ạ?
Thèm được lang thang, và thèm được các mem miền Trung đưa đón nồng nhiệt như đã đón bác Xamova, bác Koc quá!!!
Em đã từng đến nơi này, mà sao không thấy 2 ông tượng đẹp trai và ... ngộ nghĩnh này nhỉ?!
Hồi đó mà thấy 2 tướng này, chắc em đã .. chôm ngay cái máy ảnh của họ, hihi 
|
Việc gì phải thèm hả cô thư ký miền Nam xinh đẹp, cô cứ bỏ tiền vào vé tàu bay, hay tàu hỏa hoặc ô tô đi ra miền Trung....hay cố gắng quay lại miền Bắc nơi cô được các bề trên sinh ra ... Ngồi một nơi mà mong ước thì khó thành hiện thực lắm. Nếu em ra Hà Nội chắc sẽ có nhiều người đưa đón lắm, đặc biệt là Lão vidinhdhkt luôn đầy lòng nhiệt tình...