Trích:
Old Tiger viết
Hu hu, hi hi nhà em "xinh giai" thế mà bác chụp nhà em xấu thế. Xấu "cọp" quá!
|
Rõ khổ, chỉ tại các bác ham làm người mẫu quá cơ! Mà cái nhà bác Nghiahoa này cũng đáng trách thật.Ai đời toàn người mẫu “ngon lành” là vậy mà bác ấy bóp một cái, ống kính không thể méo hơn…
Old Tiger : Đi chỗ khác kiếm ăn !
Kenzo : Ông bẩu gì cơ ??? Này, nhìn lại “mặt hàng” đi nhé …
Old Tiger : Bác Xa-lờ-mờ luyện công bao lâu mà đã có thể “tàng hình” ngon lành dư lày ạ ?
Xa-lờ -mờ : Vấn đề không phải thời gian, mà phải có nghệ thuật, phải biết ngâm thơ … đấy, đấy Kenzo cũng sắp "biết" tàng hình rồi đó ... bắt đầu từ cánh tay ...
Hi, hi iem mượn bác Nghiahoa mấy tấm hình chọc quê các nhân vật chính một chút, ghen tị với các bác quá. Mà bác cũng đáng bị phạt lắm cơ - nghe bác Hổ giừ ... than thở não cả lòng
Chúc tất cả các bác luôn vui và khỏe !