Trích:
LyMisaD88 viết
Lý tôi chờ tin bác Ấm đỏ cả con mắt bên trái...đỏ cả con mắt...có khi sợ bà con thêm biệt danh là Lý...gì đó thì gay go.
Nhưng rất vui vì sáng nay tôi đã liên lạc được với bác Ấm rồi. Trưa nay sẽ mời bác ấy vài ly "Nước mắt bạch dương" mang hiệu bác Pu...mà em để dành mấy tuần nay chưa mở. Lý tôi nhất quyết phải xứng danh là "cây trà nhân dân", phần còn lại là của đối tác.
|
Cụ ơi! Hắn đã mò ra đến chưa?
Con mắch nhỏ cụ cái này nhé: Tên Ấm này nếu cụ mời trà hắn, hắn sẽ từ chối hoặc uống rất ít. Nhưng hắn giả chết đó. Lúc đầu ở đây cũng vậy. Hắn bảo không uống được và không thích uống. Nhưng ngồi nói chuyện một lúc hắn mới kể đủ thú chuyện trong đó có 2 đề tài chính là cất rượu, ý quên, cất trà và văn hóa thưởng thức trà. He he con bắt bài ngay, bảo hắn không biết uống trà sao rành cách trưng cất và văn hóa thưởng thức thế? Cái đuôi nó mới lòi ra. Thực ra cũng phải thông cảm cho hắn là hắn đi thế, một mình còn ngựa sắt di chuyển liên tục nên cần phải giữ sức khỏe.
Cụ cứ lấy thước đo bọn con có 5 người mà anh em nhủ nhau uống ít thôi, chỉ 2 chai thôi (là buổi trưa đó) để cụ tiếp hắn nhé!
P\s: Con nói nhỏ với cụ vậy, cụ đừng nói với hắn, hắn đập con chết. Hi hi!!!