View Single Post
  #8  
Cũ 22-11-2010, 11:35
namuzik namuzik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: HCM
Bài viết: 116
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 132 lần trong 52 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới namuzik
Default

Câu chuyện của bác Nina khi đọc lần đầu tiên cảm thấy rất khó hiểu,vì không biết cái cười ở đây là gì.Nhưng đọc đi đọc lại nhiều lần,cái cười ngày càng lộ ra.Em nghĩ ở đây cái cười là nỗi dằn vặt bản thân của người đi mua đồ trong bối cảnh anh ta không có nhiều tiền. Hôm qua anh ta nhìn thấy những con tôm thật to và ngon,nhưng lại 5 rúp/1con.Còn hôm nay,anh ta thấy tôm có 3 rúp/1 con thôi,nhưng lại không to và ngon bằng hôm trước. Anh ta không thể tìm kiếm được cho mình 1 sự lựa chọn,cứ loay hoay, luẩn quẩn trong 1 cái vòng suy nghĩ. Tiếc vì hôm nay tôm nhỏ hơn hôm qua,sao hôm qua không mua ngay,nhưng tôm hôm qua đắt hơn hôm nay.Cứ như vậy anh ta đã không mua tôm,mà đi về với suy nghĩ như vậy trong đầu.Nhưng qua câu chuyện ta cũng có thể thấy được sự đáng thương của người đàn ông này vào thời điểm cơm áo gạo tiền.Nhiều khi em đi chợ cũng vậy,đó chính là nỗi khổ của cánh đàn ông khi đi chợ.Em nói vậy không hiểu có đúng ý bác Nina không?
__________________
Жизнь – такая штука
Лучше... ничем не заниматься, чем заниматься ничем.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn namuzik cho bài viết trên:
ADAM (22-11-2010), sad angel (22-11-2010), USY (22-11-2010)