Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #3  
Cũ 20-11-2010, 18:14
Duc Duc is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 66
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 169 lần trong 56 bài đăng
Default

Olga Berggoltz

KHÔNG PHẢI THẾ! ANH ĐƯỢC YÊU


Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn với đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi bên anh trên con đường anh xa lắc!

(Thụy Anh dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Duc cho bài viết trên:
Anh Thư (29-12-2010), Nhật Minh (11-02-2011), nqbinhdi (02-02-2011), sad angel (20-11-2010), Thien Nga (11-08-2012), Xamova (26-11-2010)