Trích:
micha53 viết
"....Đi một mình cực thân".
Sài gòn tối nay mưa, đường 3/2 ngập nặng.
|
Bác Mì chả ơi, 19g CK và HoaMay đã phi ô tô vào tận sân nhà hát rồi, có thấy ngập lụt gì đâu mặc dù cơn mưa lớn chưa từng có kéo dài suốt từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối. Chẳng thế mà rủ bác Ma và bác Ninh đi bác nào cũng ngại. Mãi gần tới giờ diễn mới thấy lão Ma xuất hiện, phải ngồi tít phía dưới, he he.
Phải nói là dân SG hôm nay được xem một chương trình hay tuyệt vời, lại được miễn phí nữa, không hề thấy vé chợ đen! Không như bác Hùng kể ở Hà nội, trong này chỉ có một số rất ít người Nga và ngoại quốc, còn lại là người Việt đông kín nhà hát Hòa Bình (có sức chứa khoảng 3000 người). Từng đợt vỗ tay tán thưởng kéo dài khiến các nghệ sỹ thêm hưng phấn, phải diễn lại liên tục.
CK thấy HTV có quay chương trình, thế nào cũng phát lại. Các bác chú ý theo dõi đón xem nhé.