View Single Post
  #4  
Cũ 19-11-2010, 22:53
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nói chung là do áp lực của công việc và những thứ gì gì nữa, mà mình ít quan tâm đến các thông tin phim ảnh văn hóa (tệ thật!). Hôm nay cả ngày dự các kiểu đại hội ở cơ quan, thậm chí mình lên nhận quà tặng nữa, và sau tiệc tối thì mình bèn quay về phòng, dự định dịch tiếp một bài về Tchaikovsky đã rất rất chậm tiến độ (thú thật là trong khi dự đại hội mình đã kịp chat với Meongoan, và dịch một ít). Thế rồi tình cờ mình thấy thông tin về Những ngày phim Nga ở Việt Nam. Và trí nhớ tồi tệ của mình cũng sực làm việc, để mình nhớ ra - cách đây mấy ngày bạn Danngoc có nhắn tin nhờ mình tìm vé, mà mình không thèm trả lời, vì mình chẳng biết cách nào tìm vé cả. Hôm nay, tức là lúc sau bữa tiệc ấy, cũng 19g tối với vài chục phút, mình tình cờ thấy thông tin - hôm nay lúc 20g ở rạp Thăng Long (TPHCM) có chiếu phim "Con vẫn ổn mẹ ạ" («Всё в порядке, мама»), vé miễn phí phát tại rạp. Mình bèn gọi điện rủ bạn danngoc đi, vì dưới tác dụng của một chút bia rượu, tự dưng mình muốn đi xem phim. Mình phóng đến nơi vừa kịp giờ, nhưng mấy cô bán vé xinh xẻo bảo là hết vé mời rồi. Đành chờ cho các vị khán giả có vé vào trước, số này cũng ít thôi, thế rồi các anh soát vé cũng cho bọn mình vào xem. Vẫn chả thấy bạn danngoc đâu, keke.

Vào rạp thì ấn tượng đầu tiên của mình là khán giả khá là ít (các bạn nào đó chả chịu thông tin rộng rãi gì cả, thôi chút mình viết tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (19-11-2010)