"Petr Il'ich thân mến, tôi gửi cho anh mấy bài hát này. Tôi vừa mới tự mình xem qua chúng. Kho báu tuyệt vời này bây giờ là trong tay của anh. Nhưng vì Chúa, anh hãy cộng tác và sử dụng chúng theo cách của Mozart Haydn, chứ đừng theo cách của Beethoven, Schumann, và Berlioz, với tất cả sự sắp xếp nhân tạo của họ sự khao khát những bất ngờ. Có biết bao điều mà tôi không thể thôi nói với anh! Trên thực tế, tôi chưa nói được bất cứ điều gì tôi định nói. Chưa hề có vào bất kỳ lần nào. Tôi đã quá thích thú bản thân mình. Lần cuối cùng tôi ở lại Moscow mãi mãi sẽ vẫn là một trong những kỷ niệm mà tôi yêu mến nhất."