Thưa mấy bác vào cách đây mấy ngày em có đi ăn hải sản ớ BH . Ăn một lúc em mới nhìn quanh quán thì thấy một cái tủ trưng bày rượu hiệu Nemiroff rất đẹp ở trong góc quán liền kêu chú phục vụ mang ra . Có tất cả 3 loại , chai 500ml 29 độ giá 170 nghìn , chai 700ml 40 độ giá 190 nghìn và còn một chai to hơn giá 360 nghìn . Đang uống bia dở dang nên em kêu 1 chai loại 190 nghìn rồi ướp lạnh , nhưng cả bàn chỉ có 2 người uống nên em và thằng bạn cưa hết chai rồi nghỉ . Phải công nhận uống nó ngon nhưng uống vào đến đâu biết đến đấy

. Vừa bia vừa rượu nên tối về em ngủ say như chết . Giá ngoài nhà hàng đắt quá nhiều so với giá của bác Trung . Sắp tới lên bác Trung ôm một ít để uống dần thôi