Trích:
Old Tiger viết
Giờ này bác Ấm nhà ta đang có mặt tại Huế mộng Huế mơ. Một mình một ngựa sắt, bác ý đi khiếp thật!
Bẩm cụ Lý! Có lẽ hôm qua viết lên đây xong là bác Ấm lên ngựa ngay nên có lẽ không kịp đọc lời nhắn của cụ. Trên đường quay ra cụ nhớ cho bác ý "lên bờ xuống ruộng" nha! 
|
Nhà cháu kiểm tra lại thì thấy bài viết của mình gửi đi chậm hơn sau khi bác Ấm lên xe có 02 phút và vì thế bác ấy không đọc được. Tối qua bác Ấm vào đến Huế chắc muộn lắm, phải tầm từ 22- 23 giờ mới đến nơi, nếu dừng ở Đông Hà sẽ sớm hơn khoảng 1,5- 2 giờ ngồi đối ẩm với em thì Nâu thaybồ bác nhỉ. Hẹn bác chuyến abratnơ bác nhé.
Chúc các bác họp mặt zui zẽ.