Trích:
nghiahoa viết
Cảm ơn bác Hổ! Em đã nhận được tin nhắn của bác. Việc có đi đón hay không để để xem lại vì cơ quan em vẫn làm việc thứ Bảy, nếu nghỉ thì phải nghỉ phép thôi! Đà Nẵng là chiế trường quen thuộc của em(Em còn đầy chiến hữu ở đó bác ạ). Nếu đi em dẽ điện thoại cho bác sớm, còn không thì phiền bác phân công nhiệm vụ cho em tại Quảng Ngãi vậy! 
Em sẽ nghiêm túc chấp hành để nhà ta đón khách cho chu đáo ạ!
|
Bác cố gắng đi với anh em. He he thứ 7 nhà em cũng phải đi làm, nhưng mà đành trốn một buổi đi chơi vậy. Còn nếu bác không đi được thì cứ đợi. Lúc nào chuông rung là bóp cò thôi!
