Trích:
Dang Thi Kim Dung viết
Tôi cũng đã chụp ảnh với chú đại bàng này rồi bác MA ạ. Tôi đã ở thành phố này 2 tháng, nên chắc chắn là nhiều kỷ niệm lắm bác ơi! Tôi nhớ đây là thành phố nhỏ, rất yên bình, chỉ có 2-3 tuyến tàu điện và xe bus gì đó. Có 1 cửa hàng rất lớn ngay trên đỉnh núi. Ngày nào chúng tôi cũng đến đó để xem (ít khi mua!). Trước ký túc xá trường ĐHSP có 1 cửa hàng thực phẩm nhỏ. Ở đó có bán đặc sản cánh gà rất ngon! Món này ở Moskva không có, nên chúng tôi rất khoái. À quên, chúng tôi đi chơi mãi cũng chán, không có gì để xem nữa, nên cả lũ quyết định đi làm thêm! Chúng tôi làm việc ở nhà máy rau và hoa quả, gần ga tàu hỏa. Bác Ma có biết nhà máy này không? Vui lắm bác ạ. ngày nào chúng tôi cũng được chén hoa quả no say. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng ngày nào cũng được ăn ngon, lại được các ông bà trong nhà máy thương lắm. Sau khi ở thành phố này 2 tháng, chúng tôi được nhà trường cho đi nghỉ ở Sotri 2 tháng nữa. Bây giờ kẻ lại chuyện này cho nhiều người nghe, họ ganh tỵ với tụi tôi lắm. Cảm ơn Olimpic Moskva!
Ở Huế của tôi cũng có mấy chị học ở ĐHSP Piachigorsk đấy bác MA ạ.
|
Ở P có rất nhiều trái cây - thậm chí mọc hoang rất nhiều trái ngon như Mận , Lê hè đến tụi em cũng hay đi hái ( thực ra khi có khách từ nơi khác đến tụi em mới dẫn đi tiện thể các anh pakazat xílù tài năng trèo cây ) .
Còn vụ đi làm thì những năm 8x năm nào trường cũng kêu SV đi giúp nông trang thu hoạch cho kịp vụ nên thường trường em mãi sang tháng 10 mới khai giảng học chính thức được . Sang 9x thì ko phải đi nữa vì các nông trang giải thể và hoang hóa cả rồi !
Khi đi giúp nông trang thì SV ngoại quốc được phân việc nhẹ và gần hơn , Em cũng có đi 1 lần trong nhóm hái táo ( SV Nga phải đi đào kartoshku ) , được 1 bữa ăn trưa tại ruộng táo , khi về ngoài tiền công đâu 5-7 rúp gì đó thì mỗi người còn được được mang về 01 túi trái cây ( lớn nhỏ tùy ý nhưng mỗi người chỉ được xách 01 túi ) .