Trích:
Dang Thi Kim Dung viết
Nhìn bức ảnh của bác MA đưa lên, cảm thấy nhớ thành phố này quá! Ngay dưới chân ngọn núi này là ký túc xá của trường ĐHSP Ngoại ngữ và trường Y. Tôi đã được ở đây 2 tháng hè năm 1980, khi ở Moskva có Olimpic. Chúng tôi được trường ĐHSP Lênin gửi về đây. Thành phố nhỏ, nhưng rất đẹp. Anh Nguyễn Sĩ Dũng ( hình như bây giờ là phó văn phòng chính phủ thì phải) đưa chúng tôi thăm khắp cả thành phố. Tôi nhớ nhất là thăm nơi đấu súng của nhà thơ Lermantop và đi thăm suối nước khoáng ở Kislovodsk.
Rất thú vị!
|
Vâng , cám ơn Bác đã có lời khen P , nhiều năm rồi mà bác vẫn còn nhớ P sâu sắc như thế chắc là chuyến đi ấy rất ấn tượng phải ko ?
Biểu tượng của P cũng rất đậm nét Kavkaz là 1 chú đại bàng núi đang mổ 1 con rắn , có cả 1 bức tượng lớn bằng đồng trên lưng chừng núi gần trung tâm tp . Du khách đến chơi hay trèo lên chụp hình .
Và chỉ có ở P mới bán xuvenhir chú chim cưng này , to cỡ con gà 0.5kg nó được làm = 1 chất liệu đặc biệt khi tắt đèn nó phát sáng rất đẹp .
Ai đến P trước khi ra về ngoài việc đèo ít kg gạo ngon đều ráng mua 1 chú Oryon này mang về làm kỷ niệm !