Cái sự tích tớ đang thong dong bơi ếch lại "khợp" được một chú nhái là ở bể bơi của Thác đa đúng như bác Bí nói. Vì ở bể bơi này người ta bơm thẳng nước suối vào không qua sàng lọc gì cả, đương nhiên các chú nhái cũng được bơi cùng đoàn với du khách trong bể bơi. May mà tớ không phải là tay "bợm nhái"

.
Nếu đi Thác đa cũng là địa điểm hay vì ở đó phong cảnh cây cối yên bình, có nhà sàn sạch sẽ cho các bác giao lưu giống y như ở Đầm long. Mùa này mùa khô không biết thác nước có chảy không? Tuy nhiên ở Thác đa có một chỗ rất nguy hiểm là ngay dưới chân thác do lâu ngày bị nước xói đã tạo ta một hố khá sâu. Mọi người phải rất thận trọng khi bì bõm dưới chân thác vì tụt xuống hố là rất nguy hiểm. Đoàn tớ đi hè năm nào có người bị tụt xuống chới với, may mà kéo được lên nhưng cũng hú vía.