View Single Post
  #286  
Cũ 17-11-2010, 21:37
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Cảm ơn bác dubravka nhiều ạ! Bài đó giai điệu ngọt ngào quá. BZ cũng đang "mê mẩn" Pour en arriver là. Không hiểu sao BZ có cảm giác trong giọng hát của Dalida chứa rất nhiều tâm trạng. Tầm hồn của bà và giọng hát như hòa làm một nên người nghe có cảm giác hơi xót xa ở những điệp khúc buồn. Có chút gì đó yếu mềm, dịu dàng nhưng lại có chút mạnh mẽ, tuy nhiên ẩn sâu trong các giai điệu là một tầm hồn lãng mạn và dịu dàng. BZ cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng nữa. Nhưng nghe Dalida hát rất tuyệt!

__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
FORYTCHIA (23-11-2010), sad angel (18-11-2010)