Trích:
Old Tiger viết
Bác Xamova có nhã ý quá bộ vào Quảng Ngãi bọn em không ạ? Mưa Quảng Ngãi không đáng được nhớ như mưa Huế, nhưng cũng không dễ quên bác ạ.
Chúng em rất lấy làm vinh hạnh được đón bác quá bộ zô thăm ạ! 
|
Thực lòng thì nhà em cũng có ý định ngó nghiêng cái Dung quất nó ra răng! Nhưng tình hình mưa gió xem ra phức tạp quá, ngay cả vụ một mình một ngựa leo "Đệ nhất hùng quan"vào Đà nẵng, Hội an của em có khi phải hủy vì Huế, Đà nẵng báo ra vẫn đang mưa và có ngập một số điểm. Em chả ngán chiến thêm vài trăm km vào thăm bác nhưng lỡ kẹt đường phải nằm lại thì em chít!

vì ngày 26-11 em có option ngược Sơn la-Lai châu rùi! Giá như một ngày bây giờ có 48h thì tốt biết mấy!

Bác Hổ nhắn cho em xin cái số phone của bác vào cái số của em ở trên nhé!
Biết đâu đấy!

...
Tin về mưa ngập ở Huế và Quảng ngãi đây ạh!
http://vietnamnet.vn/xahoi/201011/Hu...uu-doi-947673/