Nhìn trên mấy cái ảnh trên toàn thấy kiểu xe LADA 2103 (1300 phân khối, 2 đèn tròn) và LADA 2104 (lada combi theo cách gọi của người Hung - không có cốp sau mà cửa sau mở lên, có thể tháo ghế sau chở đồ đạc được). Không thấy cái LADA 2001 (1200 phân khối) hay LADA 2107 hay LADA 1500 nào (đều 1500 phân khối) nào cả.
Xe LADA khá bền dù hay hỏng vặt, nhất là xe đã cu cũ (5-7 tuổi trở ra), thường chỉ là khó đề nổ, nhất là khi trời lạnh, chứ còn máy thì khá tốt. Loại cũ chưa có trợ lực tay lái thì vô-lăng nặng chình chịch.
Ngày trước tôi sở hữu một chiếc LADA 2101 màu trắng, Zsiga như cách dân Hung quen gọi xe LADA (gọi tắt của tên Zsiguli). Lái mãi mấy năm thành ra quen hết các tật hỏng vặt, vì thế chưa phải chịu nằm lại trên đường bao giờ, kiểu gì thì cũng cố sửa và lê về được đến ga-ra gần nhất. Bây giờ nhiều khi ngủ mơ, vẫn thấy quay lại nơi cũ, lại lái xe rong ruổi rạch ngang cắt dọc đất Hung, nhiều khi giật mình tỉnh giấc lại cồn cào nhớ.
|