Chào các bác.Em là sinh viên du học ở Nga mới về VN,mặc dù hiện tại đang công tác tại HCM nhưng trước khi chuyển vào đây công tác,em có đi làm thêm tại 1 quán ăn Nga tại Hà Nội (em là dân HN gốc).Quán này cũng nổi tiếng từ lâu,thực khách chủ yếu là người đã từng sống công tác và học tập ở Nga nhiều năm,có cả khách Nga nữa.Nay em xin giới thiệu cho các bác,ai chưa biết thì có thể đến thử để tìm lại những cảm xúc trong từng món ăn Nga.

Tách khỏi cái náo nhiệt của đường phố Hà Nội, Giấc Mơ Nhỏ “nhẹ nhàng” đi vào nỗi nhớ của thực khách bởi khoảng không gian chỉ có thể gói gọn trong hai từ “rất Nga”. Đó là một khung cảnh Nga với hàng rào gỗ, cánh cửa bằng thân cây sồi già, chuồng chim câu trên mái ngói…

Bước vào bên trong, những ai đã từng đến với nước Nga đều không khỏi bồi hồi bởi đã tìm thấy đôi dòng kỷ niệm thân quen. Còn với những người chưa từng tới Nga thì ngỡ rằng mình đang cùng chung bầu không khí của đất nước xa xôi này. Đến với Giấc Mơ Nhỏ bao bộn bề ngày thường dường như bị lãng quên trong những bản tình ca Nga, lắng đọng đầy sắc thu vàng với hàng bạch dương mơ màng hay hình ảnh tháp chuông Điện Kremlin tuyệt đẹp cùng những bức tranh mang sắc màu bình dị về những cánh đồng, mùa thu ở nước Nga.

Khách hàng của Giấc Mơ Nhỏ chủ yếu là những người đã từng có thời gian sống, làm việc và học tập ở nước Nga hay Liên Xô cũ, những người Nga đang làm việc ở Việt Nam hoặc đơn giản là những người muốn tìm hiểu về đất nước thân thương này. Họ hội tụ về đây không chỉ để để thưởng thức những món ăn đậm chất Nga mà còn để giao lưu văn hoá, trao đổi về cuộc sống, công việc hoặc ôn lại những kỷ niệm khi còn ở xứ sở của bạch dương, tuyết trắng.

Những người đến với Giấc Mơ Nhỏ dù lạ hay quen đều là những người bạn thân tình. Họ chúc nhau từng cốc bia vàng sủi bọt, “cooktail” bằng vodka Nga hay những ly K-Bac hoặc Stolichoraya. Một góc trời Nga gửi niềm thương mến trong những món ăn không thể mang “đặc trưng Nga hơn nữa”. Nào là súp củ cải đỏ Kazakhstan, bánh cuốn Leningrad, pho mát sợi…đặc biệt hơn là món trứng cá hồi đỏ, trứng cá hồi đen có vị mặn, bùi, béo ngậy, món thịt cừu nướng thơm ngon hay cá khô Astrakhan nổi tiếng. Các món ăn ở đây đều mang hương vị đặc trưng của bản xứ bởi lẽ toàn bộ nguyên liệu, thực phẩm đều nhập từ Nga và được chế biến dưới bàn tay điêu luyện của những đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Nga, rất am hiểu phong cách, nền ẩm thực của đất nước này.

Địa chỉ:Quán Giấc Mơ Nhỏ Số 9 Phạm Sư Mạnh (tiếp giáp Ngô Quyền) - Hoàn Kiếm - Hà Nội