Ðề tài: Thơ Apollon Maikov
View Single Post
  #24  
Cũ 09-03-2008, 10:44
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Phong cảnh
Apollon Maikov

Con đường nhỏ trong rừng
Đôi bánh xe hằn vết
Tôi thích đi lang thang
Dù đi đâu chẳng biết

Rừng vẫn còn xanh biếc
Nhưng thu đã tới gần
Nên nhuộm hồng lá phong.
Thông vẫn xanh rậm rạp
Dương rung lá vàng vọt
Gợi nên nỗi âu lo
Lá bạch dương rơi rơi
Trải thảm đường ta bước...

Cứ như đi trên nước
Chân ta bước ồn ào
Bất kỳ tiếng động nào
Tai cũng nghe chăm chú
Kìa tít trong rừng sâu
Chỗ dương xỉ rậm rạp
Một hàng nấm màu đỏ
Ngủ như những chú lùn...

Nắng chiều đã rơi nghiêng
Ồ, sông xa trước mặt...
Chiếc cối xay lăn bánh
Nghe ồn ào xa xa

Và rồi bỗng hiện ra
Một chiếc xe chở nặng
Lúc thoáng qua dưới nắng
Lúc chìm vào bóng râm...

Ông lão hét giục ngựa
Trên xe cháu bé ngồi
Cô bé lại vui vui
Khi thấy ông lo ngại

Chó nhà sủa rối rít
Vẫy tít cái đuôi bông
Đêm gần xuống trong rừng
Tiếng sủa vui khắp chốn.

Trích:
Apollon Maikov viết Xem bài viết
Аполлон Майков

ПЕЙЗАЖ

Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеею
Идешь - и нет конца пути...

Кругом пестреет лес зеленый;
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист;-
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И, как ковер, устлал дорогу...

Идешь, как будто по водам,-
Нога шумит... а ухо внемлет
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет,
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят...
Уж солнца луч ложится косо...
Вдали проглянула река...
На тряской мельнице колеса
Уже шумят издалека...
Вот на дорогу выезжает
Тяжелый воз - то промелькнет
На солнце вдруг, то в тень уйдет...

И криком кляче помогает
Старик, а на возу - дитя,
И деда страхом тешит внучка;
А, хвост пушистый опустя,
Вкруг с лаем суетится жучка,
И звонко в сумраке лесном
Веселый лай идет кругом.

1853

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 09-03-2008 thời gian gửi bài 11:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (20-04-2008), BelayaZima (09-03-2008), tykva (09-03-2008)