Ðề tài: Thơ Apollon Maikov
View Single Post
  #23  
Cũ 08-03-2008, 18:01
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Hehe, em thấy bài Phong cảnh này dài bỏ xừ , mà theo khẩu vị của em thì nó hơi thiếu một cái gì đó
Nina ơi, hì hì, thì chính nó là phong cảnh thuần túy, thiếu cái tâm trạng và tình cảm của tác giả mà. Dịch sao cho đúng và câu thơ êm vần là được, chứ chẳng có tâm trạng gì, dài lắm tớ chịu thôi!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tykva (08-03-2008)