Trích:
Liensovsky viết
Đúng ra quyển sách đó là
Это было под Ровно
Tôi chỉ có 2 quển sách gối đầu giường mà tôi thích nhất:
17 khoảng khắc mùa xuân và Chuyện xảy ra ở TP Rôvnô.
Ngoài ra những chuyện như Thép đã tôi thế đấy hay Timua và đồng đội thì thấy cứ giả dối như kiểu xui trẻ con... hay sao ấy. (Ấy là cảm giác của tôi).
Tiếc rằng hồi nhỏ tôi không hiểu hết đươc Chiến tranh và hòa bình hay Piot Đại đế.
|
Gửi bác Liên xô,
Bản
Tại vùng địch hậu Rovno của bác là bản tiếng dịch tiếng Việt hay Nga và hiện bác có còn nó không?
Nếu còn bản tiếng Việt và nếu bác ở Hà Nội, tôi sẽ xin đến mượn để photocopy lại một bản, đọc và giữ làm kỷ niệm về thời thơ ấu, về ngày đầu vợ chồng tôi quen nhau (đã 40 năm có lẻ). Liệu có khó gì cho bác không?
Nếu được thì xin bác nhắn giùm cho tôi bằng tiện ích tin nhắn riêng của 4R này với nhé.
Xin cảm ơn bác trước.