Trích:
Liensovsky viết
Chào các bạn U
Người anh em này không biết nhiều về U nhưng 1 lần đi Lvốp ghé thăn mộ đ/c Kuznhétxôv nghe kể là ở U thời chiến tranh có nhiều người theo Đức. Trong chuyện Xảy ra ở Thành phố Rovnô của Đại tá Metveđev (là du kích không phải bà con T/t Nga) thì anh hùng tình báo LX không bao giờ bị bắt Kuznhetxôv lại chết bởi bọn phản bội này.
|
Cảm ơn bác đã quan tâm đến chủ đề về Kharkov và có một chủ đề mới rất hay (nhiều người VN sẽ hiểu lý do tại sao Nga và U lại "ông chẳng bà chuộc" như hiện nay).
Nhưng (lại nhưng) xin
mod tách thành chủ đề mới chứ đừng để ở đây. Tôi từng sống ở U, quan sát người U, nghiền ngẫm "Thép đã tôi thế đấy", biết rằng có nhiều người U vui sướng khi Đức chiếm Kharkov, ... và cũng suy nghĩ nhiều về sự lạnh nhạt của U với SNG, tôi rất hoan nghênh chủ đề này.