Trích:
Moscowstock viết
Bác mắng em cũng đúng thôi. Người ta vẫn gọi em là Nga ngố mà. Em có đổ lỗi cho ai đâu Bác. Chẳng qua mới về VN thân đơn thế cô nên đành tạm chấp nhận thôi. Bác quen biết nhiều giới thiệu em chỗ nào làm việc dùng tiếng Nga mà lương cao với. Xin Bác nhẹ tay với em .
|
Em ăn học và làm việc ở Nga cũng 10 năm mới về VN chật vật vã mồ hôi mới xin được việc làm nhưng không liên quan gì tới tiếng Nga,quả là đau xót,hic hic.Nhưng dù sao trong quá trình sống tại Nga cũng để lại trong em nhiều kỷ niệm và những hiểu biết về con người đất nước Nga.Đó đâu có nghĩa là mình sang Nga là vô ích đâu bác.Cố lên.Vse budet khoroso thôi,keke