View Single Post
  #11  
Cũ 11-11-2010, 18:05
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Liensovsky viết Xem bài viết
Chào các bạn U
Người anh em này không biết nhiều về U nhưng 1 lần đi Lvốp ghé thăn mộ đ/c Kuznhétxôv nghe kể là ở U thời chiến tranh có nhiều người theo Đức. Trong chuyện Xảy ra ở Thành phố Rovnô của Đại tá Metveđev (là du kích không phải bà con T/t Nga) thì anh hùng tình báo LX không bao giờ bị bắt Kuznhetxôv lại chết bởi bọn phản bội này.
Nhân có người nói đến đại tá chỉ huy lữ đoàn du kích Ucraina Mevedev và chiến sĩ tình báo Kuznetsov, xin vào đây nói leo một chút.

Vào cuối 1960s ở VN cũng có một bản dịch về lữ đoàn du kích này (do LX in), bây giờ tôi cũng không còn nhớ tên sách nữa. Song lại rất nhớ cuốn đó bởi tôi cũng đã từng có một cuốn, đã đọc say sưa và như mọi cậu bé tuổi teen khác ngày ấy, rất mê những hoạt động đầy tính anh hùng cách mạng của Kuznetsov. Thậm chí, không có đế ủng cao su của lính Đức như Kuznetsov đã dùng để khắc dấu giả làm các giấy tờ giả, tôi cũng hì hục kiếm lưỡi cưa sắt bỏ đi, mài thành dao với đầu nhọn hoắt rồi khắc dấu trên gỗ, của thước kẻ và bất cứ mẩu gỗ mềm nào lọt vào tay mình trong những lần thực tập nghề mộc tại xưởng trường cấp 3. Khắc đủ thứ, tên thày giáo chủ nhiệm, dấu cho tủ sách của mình, tủ sách của lớp..., cái thú khắc dấu ấy còn mãi cho tận tới ngày lấy vợ, tự tay tôi khắc dấu chữ lồng để đưa xưởng in nhà trường in thiếp cưới. Sau đó còn tự khắc dấu để in cả giấy gói kẹo (do bà chị kỹ sư hóa thực phẩm, phó GĐ của xí nghiệp bánh kẹo tự tay nấu lấy cho em) cho đám cưới của mình (cái ngày bao cấp xa xôi ấy, kẹo mậu dịch cũng là một thứ xa xỉ phẩm), rồi khắc cả dấu cho tủ sách gia đình riêng của mình...

Tôi vẫn còn nhớ rằng, để lập thư viện của lớp mà tôi và sư tử nhà bây giờ được thày chủ nhiệm giao cho chân thủ thư, tôi đã mang ngay trong lần đầu đóng góp quỹ sách của lớp cuốn đó. Ái chà, trong khi cả lớp đứa nào cũng chỉ đem đóng góp những cuốn mà chúng không thích hoặc chỉ đóng góp cho phải phép bằng cách góp những quyển sách Người tốt việc tốt thời đó nhiều như Mao tuyển, biết đâu tôi lại đã chả gây được sự chú ý nào đó với cô đồng sự của mình? Hô hô, càng già lại càng giầu trí tưởng bở nhở!

Bác nào cũng đã từng đọc và còn nhớ tên cuốn sách ấy không? Xin bảo cho biết với.

Nói thêm, đám cảnh sát người Ucraina và những kẻ hợp tác với quân Đức ngày ấy phần đông là những người có hận thù với chế độ xô viết (con em hoặc chính các phần tử kulak, tư sản...) và nhất là những phần tử dân tộc chủ nghĩa Ucraina vốn có lực lượng và truyền thống từ trước, tận từ thời các Sa Hoàng. Hai mươi mấy năm chính quyền xô viết chưa đủ để cải tạo và làm thay đổi mọi thứ, mà con người lại là thứ khó thay đổi nhất.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-11-2010 thời gian gửi bài 18:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Old Tiger (12-11-2010), sad angel (22-11-2010)