Trích:
Мужик viết
Tóm lại, nói ngoan một lần là có ít nhất 3 sợi tóc mọc lên. Chứng tỏ thời tiền sử toàn người ngoan thôi, bác nhỉ! 
|
Vâng! Theo nghiên cứu mới được công bố gần đây của một giáo sư có uy tín thuộc Viện-Tóc-Học Ba-nờ trực thuộc box Vui cười thì trước đây người tiền sử rất thật thà (bằng chứng ở mái tóc) nhưng từ khi thượng đế ban hành điều luật
“mỗi lần nói láo phải chia tay một sợi tóc”, thì tóc người bắt đầu thưa dần, và thậm chí là ...
không có!

May thay Viện-Tóc-Học đã kịp thời nghiên cứu và cho ra đời một phương thuốc dân gian nhằm cứu vãn cả thế giới đang ngày càng ít tóc (thậm chí là không có) này!
Đó là phương thuốc
“3 láo + 1 thật”(Tức
3 lần nói láo thì hãy nói lấy
01 lần thật, hay như bác Muzic thì sau mỗi câu chuyện bác kể, trên đầu bác lại mọc thêm ...
03 sợi - quá lãi!).
Phương thuốc này ra đời thực sự là cứu cánh cho loài người thoát khỏi thảm họa về tóc mà không một loại dầu gội đầu, một loại thuốc mọc tóc nào có thể cứu vãn nổi.

Trước đây, trung bình mỗi ngày nhà iem chia tay với khoảng 100 sợi tóc thân yêu. Hai tuần nay nhờ đều đặn áp dụng phương thuốc dân gian này mà mỗi tối trước khi đi ngủ, kiểm tra lại chỉ còn thiếu khoảng
chưa đầy 20 sợi !Quả là một điều tuyệt vời …
Mời các bác ... áp dụng thử ...