Thật kì lạ khi mà người được cứu mạng lại đi bịa đặt lại ân nhân của chính mình. Tôi chỉ là một sinh viên Cao đẳng trong nước nhưng tôi cũng muốn góp tiếng nói về vấn đề này. Thế hệ đi trước đã bỏ biết bao xương máu để cho tất cả chúng ta được ngày hôm nay thế mà bọn chúng lại chà đạp lên công lao ấy. Đó là điều không thể chấp nhận được. Trong khi nhân dân Liên Xô chiến đấu anh dũng, chịu những tổn thất nặng nề thì nước Anh bạc nhược đầu hàng chỉ sau vài trận đánh nho nhỏ. Nước Anh và nước Mĩ chính là những kẻ cơ hội, những kẻ xuyên tạc lịch sử và rồi đây chính quyền của chúng sẽ phải nhận nhiều hậu quả, nhưng nguy cơ cho chính đất nước của chúng. Dù chúng có thông qua bao nhiêu nghị quyết, bao nhiêu văn bản thì chúng cũng không thể thay đổi 1 điều: "Liên Xô đã cứu cả thế giới"